Văn chương ba miền

Hái Trăng – Thơ Jimmy Trần

  HÁI TRĂNG Đêm thu vói hái trăng thề Vàng anh ấp mộng mang về

Ngày khai trường – Thơ Lê Đình Hồng

  NGÀY TỰU TRƯỜNG…! Ngày khai giảng đưa các em tới lớp Cô thật duyên

Thì thầm tháng Chín – Thơ Thạch Sene

  THÌ THẦM THÁNG CHÍN Tháng Chín Thu đến, hạ đi trong thầm lặng Gío

Người đàn bà dấu chân vào trong cát – Thơ Nguyễn Thanh Trúc

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU CHÂN VÀO TRONG CÁT Người đàn bà giấu chân vào trong

Chớm yêu – Thơ Nguyễn Danh Di

  CHỚM YÊU Tuổi vừa mười sáu Mới lạ vào yêu Thật bỡ ngỡ nhiều

Em muốn – Thơ Thiên Việt

  EM MUỐN… Em muốn mình hồn nhiên như đứa trẻ Gạt lắng lo buông

Ngắm mưa đêm ngoài ô cửa – Thơ Phong Lan Hoa

  NGẮM MƯA ĐÊM NGOÀI Ô CỬA *Mình ta lặng lẽ ngồi ngắm mưa Thấm thoát

Lời ru – Thơ Lê Hoè

  LỜI RU Tôi chạm vào điệu Ví quê hương Rồi mơ màng nghe lời

Biển và em – Thơ Hương Cát

  BIỂN VÀ EM Biển thênh thang con sóng vỗ biếc xanh Em dịu dàng,

Thu đợi – Thơ Nguyễn Thị Thu Hằng

  THU ĐỢI Thu lại về theo làn gió heo may Trời se lạnh con

Điều ước mùa thu – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  ĐIỀU ƯỚC MÙA THU Thu ngang qua dịu dàng buông tia nắng Thấy hồn

Tháu vượt đàn anh – Thơ Đào Vinh Quang

  THÁU VƯỢT ĐÀN ANH (Thân tặng: Nguyễn Văn Tuấn, kỹ sư xây dựng) Tháu