Văn chương ba miền

Sắc trời thu Đà Lạt – Thơ Hoàng Bích Thị

SẮC TRỜI THU ĐÀ LẠT Chiều phố núi sương giăng mờ hư ảo Lá trên

Mơ về mùa hoa sữa – Thơ Lưu Giang

  MƠ VỀ MÙA HOA SỮA Anh miền Nam mơ về mùa hoa sữa Bên

Một ngày nắng đẹp – Thơ Nguyễn Mạnh Hiên

  MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP MỘT buổi sớm hừng đông rực đỏ NGÀY đầu thu

Mộng mơ – Thơ Vương Phúc

  MỘNG MƠ Ta về gặp xứ mộng mơ Vay trăng mượn gió túi thơ

Nhớ quê – Thơ Vương Phúc

  NHỚ QUÊ Hôm nay trở lại ngắm quê nhà Thấy cảnh bây giờ đã

Sương đêm – Thơ Đặng Thành Long

SƯƠNG ĐÊM Thu đến vội, sững sờ theo gió thoảng Ngày hè tàn tiếp tục

Hồ Tây ngày không lời – Thơ Phan Huy Hùng

  HỒ TÂY NGÀY KHÔNG LỜI Gió hôn sóng Hồ Tây làn môi dịu mát

Nắng mưa – Thơ Phan Huy Hùng

  NẮNG MƯA Anh gửi sợi nắng chẻ đôi Đến em đẫm ướt dưới trời

Giao mùa tình khúc sầu vương – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

GIAO MÙA TÌNH KHÚC SẦU VƯƠNG Trong sâu thẳm một chiều đông thấy lạnh Khúc

Một chút – Thơ Nguyễn Thanh Trúc

MỘT CHÚT… Một chút nắng ban mai Cho ngày dài hối hả. Một chút quen,

Hái Trăng – Thơ Jimmy Trần

  HÁI TRĂNG Đêm thu vói hái trăng thề Vàng anh ấp mộng mang về

Ngày khai trường – Thơ Lê Đình Hồng

  NGÀY TỰU TRƯỜNG…! Ngày khai giảng đưa các em tới lớp Cô thật duyên