Văn chương ba miền

Biển chiều tím – Thơ Lê Sinh

  BIỂN CHIỀU TÍM Biển chiều tím giữa trời thu lặng lẽ Sóng xô bờ

Biển quê – Thơ Lê Sinh

  BIỂN QUÊ Đã lâu rồi Bạn lại về với biển. Biển quê mình thơ

Đếm bóng thời gian – Thơ Lê Sinh

  ĐẾM BÓNG THỜI GIAN Sóng xô từng lớp trắng nhòa Còn ta đứng đếm

Thương sắc tím – Thơ Lê Sinh

  THƯƠNG SẮC TÍM Thương sắc tím rơi bên chiều lặng lẽ. Tháng Sáu ơi…!

Thu đến bên chiều – Thơ Lê Sinh

  THU ĐẾN BÊN CHIỀU Thu đến bên chiều giăng mờ sương Vàng phai xác

Thu về nhớ anh – Thơ Phạm Quốc Tý

  THU VỀ NHỚ ANH Thu về trời nhả làn hương Cúc vàng nở thắm

Một ngày mùa thu – Thơ Trần Văn Mậu

  MỘT NGÀY MÙA THU Bình minh đã ửng phía trời đông hoa lá, cỏ

Vu lan vắng mẹ – Thơ Hoàng Bích Thị

  VU LAN VẮNG MẸ Nhìn bên hiên xơ xác những lá trầu Mẹ xa

Dáng mẹ tình quê – Thơ Vũ Loan

  DÁNG MẸ TÌNH QUÊ Mẹ ngồi khơi bếp lửa hồng Cá kho cháy cạnh

Công cha nghĩa mẹ – Thơ Nguyễn Mạnh Hiên

  CÔNG CHA NGHĨA MẸ MỘT chữ hiếu con thời khắc dạ ĐỜI bão dông

Vu lan nhớ mẹ – Thơ Lê Sinh

  VU LAN NHỚ MẸ Tháng Bảy về Vu lan mùa hiếu hạnh. Tiếng chuông

Đời lãng tử – Thơ Bùi Ngọc Ẩn

  ĐỜI LÃNG TỬ Đời lãng tử biển hồ xuôi ngược Chẳng ngại ngùng tiến