Văn chương ba miền

Tình thu hạnh phúc – Thơ Nguyễn Văn Học

  TÌNH THU HẠNH PHÚC Gió thu nhè nhẹ thổi qua Cùng em dưới ánh

Khoảng lặng trong thu – Thơ Nguyễn Thanh Vinh

  KHOẢNG LẶNG TRONG THU Thu lại về anh ngơ ngẩn cùng thu Hồn sâu

Lạy cha, lạy mẹ con đi – Thơ Ton Duy

  LẠY CHA, LẠY MẸ CON ĐI Ba mươi lăm năm con chưa gặp mẹ Đồng

Hương hoa sữa – Thơ Vũ Văn Khánh

  HƯƠNG HOA SỮA Khi giọt nắng hết vàng tươi Hoàng hôn tiễn nắng về

Cuối thu – Thơ Jimmy Trần

  CUỐI THU Cuối thu lá hết rơi đường Để vườn hoa mọng trỗi cành

Sư tử nuôi – Thơ Nguyễn Lê

  SƯ TỬ NUÔI (Viết tặng anh xã) Sư tử bao năm sống cạnh một

Biển hẹn – Thơ Thy Nhân

  BIỂN HẸN!… Xin giã từ biển hát Man mác sóng vỗ bờ Gió đưa

Chờ lữ khách xưa – Thơ Nguyễn Văn Ngãi

  CHỜ LỮ KHÁCH XƯA Ta thăm trường cũ… một chiều Bạn xưa đâu nữa…

Tìm thơ – Thơ Phan Huy Hùng

  TÌM THƠ Tìm thơ nơi góc phố nhỏ quán gió ven đường lá thu

Giọt sương giọt tình – Thơ Phan Huy Hùng

  GIỌT SƯƠNG GIỌT TÌNH Giọt sương mớm nụ hồng Cười rung buổi sớm Rung

Phải học – Thơ Vương Phúc

  PHẢI HỌC Xuân này sáu chục cũng vừa sang Mới tập làm thơ thấy

Đến Sầm Sơn – Thơ Vương Phúc

  ĐẾN SẦM SƠN Đồ Sơn vẫn mát giữa trưa hè Đỏ lửa phượng hồng