29/08/23 – 09:08

VU LAN NHỚ MẸ
Tháng Bảy về
Vu lan mùa hiếu hạnh.
Tiếng chuông ngân
nghe chạnh khúc vô thường.
Nơi cửa thiền
nghi ngút khói trầm hương.
Con chợt thấy
trong sương hình bóng mẹ.
Trong cõi lặng
Mẹ mỉm cười thật khẽ.
Vuốt tóc con
buông nhẹ tiếng ru hời.
Con ước gì
đây là thực mẹ ơi!
Để con có
bên đời vòng tay ấm.
Nhưng đâu thể
Mẹ bây giờ xa lắm?
Khuất ngàn non
thăm thẳm áng mây mờ.
Mắt lệ nhòa
con ướt đẫm vần thơ.
Ôi! Bóng mẹ
xa mờ làn mây trắng.
Còn đâu nữa?
Mẹ muôn trùng xa vắng.
Đếm thời gian
mưa nắng đã bao mùa.
Tiếng chuông chiều
đã chầm chậm nhẹ khua
Đêm gõ nhịp
con nghe vừa rưng rức.
Bông hồng trắng
con xin cài lên ngực.
Trăng Vu lan
sáng rực bóng mẹ hiền.!
14/7/2023
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân