29/08/23 – 10:08

ĐẾM BÓNG THỜI GIAN
Sóng xô
từng lớp trắng nhòa
Còn ta đứng đếm
bóng tà thời gian
Biển ru
tình khúc muộn màng
Cung thương đã lỡ
nhịp đàn người ơi.!
Thuyền trôi
xa dạt phương trời
Bâng khuâng tiếng vọng
bên đời xa xăm
Lắng nghe
trong gió thì thầm
Băng qua miền nhớ
những dư âm buồn
Đếm từng
những giọt sầu tuôn
Đếm bao chớp bể
mưa nguồn đã qua
Hắt hiu
chiếc bóng chiều tà
Nắng loang bóng đỗ
nghiêng qua bãi bờ
Thời gian
sao quá hững hờ
Để ta đếm mãi
chơ vơ bóng tà.!
17/5/2023
Lê Sinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân