29/08/23 – 10:08

CÔNG CHA NGHĨA MẸ
MỘT chữ hiếu con thời khắc dạ
ĐỜI bão dông có má ân cần
GIỮ lòng thanh thản thành tâm
TRỌN theo chữ đức xứng tầm đẹp danh
TÌNH của mẹ gió lành ru ngủ
ÂN tình trao trời phú trưởng thành
CÔNG người năm tháng dưỡng sanh
CHA răn mẹ bảo giấc lành an nhiên
NGHĨA làng xóm lấy hiền khắc dữ
MẸ dạy con hãy tự sức mình
MUÔN đời ghi nhớ đinh ninh
PHẦN cơm xẻ áo chân tình yêu thương
KHẮC tâm khảm đêm trường nhớ mẹ
GHI suốt đời con trẻ bình thân
MỘT ĐỜI GIỮ TRỌN TÌNH ÂN
CÔNG CHA NGHĨA MẸ MUÔN PHẦN KHẮC GHI.
26/8/2023

Nguyễn Mạnh Hiên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân