Văn chương ba miền
Chùm thơ em giấu anh – Tống Thu Ngân
EM GIẤU ANH Em giấu gì trong lá thu rơi Những chiếc lá thu
Cà phê xoay – Thơ Phan Huy Hùng
CÀ PHÊ XOAY Mưa ngoài xoay chuyển vào trong Mưa đuổi trong lại ra
Đừng gọi em là mỏ – Thơ Biện Thành Đồng
ĐỪNG GỌI EM LÀ MỎ Thân em như tấm lụa vàng Trên đất dưới
Mùa Vu lan nhớ mẹ – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng
MÙA VU LAN NHỚ MẸ MẸ YÊU…! Tiếng sáo diều nhắc nhở trái tim
Tháng Tám ơi – Thơ Vũ Thanh Mai
THÁNG TÁM ƠI! Hãy mau về đây tháng Tám ơi! Cho nắng dịu nhẹ
Nhớ về nơi ấy – Thơ Nguyễn Trọng Tâm
NHỚ VỀ NƠI ẤY Chiều nay chợt nhớ miền quê ấy Bóng dáng em
Trăng khuyết – Thơ Trương Ngọc Khoan
TRĂNG KHUYẾT Trên trời có nửa vầng trăng Khi tròn lúc khuyết chị Hằng
Giọt ngâu mùa thu – Thơ Nguyễn Đức Công
GIỌT NGÂU MÙA THU Ai có thể nối nhịp cầu Ô Thước Gói hết
Tình bạn – Thơ Minh Anh
TÌNH BẠN Thương nhau chín bỏ làm mười Giữ cho cuộc sống thắm tươi
Đêm huyền diệu – Thơ Vương Quang Hồng
ĐÊM HUYỀN DIỆU Em vẫn về trong giấc mộng tào khang Dẫu đêm lạnh
Thu quyến rũ – Thơ Vũ Văn Khánh
THU QUYẾN RŨ Thu mang tĩnh lặng dịu êm Đếm bao giấc mộng êm
Bến mơ – Thơ Nguyễn Mạnh Hiên
BẾN MƠ MÂY nhòa trong nắng trời xanh VỜN qua đỉnh núi gió lành
