Văn chương ba miền

Người vợ – Thơ Vương Phúc

  NGƯỜI VỢ Lao xao gió thổi chớm đầu đông Thoăn thoắt bóng ai giữa cánh đồng

Nghĩa tình – Thơ Tràm Hương

  NGHĨA TÌNH Buồn thương đọng mãi ở lòng ta Một khắc nên quen rất

Nguyện cầu – Thơ Vương Quang Hồng

  NGUYỆN CẦU Nguyện cầu đức Phật hiển linh Cam Lồ cứu khổ Tịnh Bình

Ta về miền nhớ – Thơ Lê Hoàng Phương

  TA VỀ MIỀN NHỚ Biển quê tôi… Chiều nay con sóng vỗ Thuyền mãi

Mẹ ơi – Thơ Huỳnh Cát

  MẸ ƠI Mẹ ơi! Yên lòng nơi chín suối Chúng con cầu nguyện cúi

Hạnh phúc mang về – Thơ Huỳnh Cát

  HẠNH PHÚC MANG VỀ Con đò năm xưa không còn nằm trên bến đợi

Tia sáng giữa đêm trường – Thơ Bá Nha

  TIA SÁNG GIỮA ĐÊM TRƯỜNG Giữa bộn bề lo toan của cuộc mưu sinh

Nỗi niềm của mẹ – Thơ Lê Hoàng Phương

  NỖI NIỀM CỦA MẸ Đường về nhà mẹ đâu xa Sao con đất khách

Đời doanh nhân – Thơ Quốc Trung

    ĐỜI DOANH NHÂN Thuyền nan vượt biển chốn trùng khơi Bão táp gió

Chớm thu kỷ niệm – Thơ Trai Lãng Tử

  CHỚM THU KỶ NIỆM Vừa tiễn hạ tiết trời thay sắc áo Kỷ niệm

Vượt qua số phận – Thơ Bá Nha

  VƯỢT QUA SỐ PHẬN Nửa đời xuôi ngược, tôi vật đời tôi Đội khăn

Hoài niệm dòng sông quê – Thơ Nguyễn Hoàng Mai

  HOÀI NIỆM          DÒNG SÔNG QUÊ Em trở lại bến sông nhiều kỷ niệm