Văn chương ba miền
Biển sóng trùng khơi – Thơ Như Hoa
BIỂN SÓNG TRÙNG KHƠI Sẽ có ngày em tìm lại nơi ấy Biển sóng trùng
Lời cảm ơn – Thơ Phạm Hải
LỜI CẢM ƠN Hôm nay mới thật đúng ngày Mừng vui sinh nhật… tỏ
Đừng theo mộng ảo – Thơ Nguyễn Thùy
ĐỪNG THEO MỘNG ẢO! (Cảm tác theo hình ảnh mạng) Mệt mỏi rồi sao
Tri ân anh hùng liệt sĩ 27/7 – Thơ Nghĩa Công Bội
TRI ÂN ANH HÙNG LIỆT SĨ 27/7 Phú Sơn tình nghĩa rạng ngời Tri
Thu cuối – Thơ Dương Văn Ý (Y Dương Dương)
THU CUỐI… Như gió nhẹ thoảng qua tâm thức Em vô tình bảng lảng
Vì sao – Thơ Đăng Dũng
VÌ SAO Họ hỏi chúng tôi vì sao đi mãi Sao cứ miệt mài
Sập bẫy – Thơ Phan Huy Hùng
SẬP BẪY Núi đồi Mường Hoa cõng mây Cô gái H’MÔNG cõng ngày xuống
Hai đầu nỗi nhớ – Thơ Phương Huỳnh
HAI ĐẦU NỖI NHỚ Ngày xưa cũng tại dỗi hờn Đường xưa chia nửa
Nét thu phai – Thơ Tư Khuyến
NÉT THU PHAI Rừng xưa xơ xác lá vàng rơi Sương cũng mờ giăng
Biển Côn Đảo mến yêu – Thơ Nguyễn Văn Khanh
BIỂN CÔN ĐẢO MẾN YÊU Hai ta lại đến nơi đây Về cùng biển cả…
Em giấu mùa thu vào cây bàng lá đỏ – Thơ Tống Thu Ngân
EM GIẤU MÙA THU VÀO CÂY BÀNG LÁ ĐỎ Em giấu mùa thu vào
Thu vàng trong tâm tưởng – Thơ Tống Thu Ngân
THU VÀNG TRONG TÂM TƯỞNG Ta gom hết mùa thu vào tâm tưởng Đốt
