27/07/23 – 07:07

LỜI CẢM ƠN
Hôm nay mới thật đúng ngày
Mừng vui sinh nhật… tỏ bày đôi câu
Hoàng hôn đã chếch qua đầu
65 năm ấy in sâu cuộc đời.
Những ngày qua khắp mọi nơi
Bạn bè, thi hữu tỏ lời chúc sinh
Phạm Hường, Tin Đặng, Thanh Trinh…
Đăng bài thơ chúc… nghĩa tình ân sâu.
Đệ, huynh, tỷ, muội… đã chào
Tặng hoa, kẹo, bánh… chứa bao nghĩa tình
Lòng tôi cảm kích vô cùng
Luôn được trân quý khi chung một nhà…
Cảm ơn thi hữu gần xa
Tôi xin nguyện ước mãi là tình thân
Xin được cảm tạ ngàn lần
Từ trong ngực trái… gửi vần vào thơ.
Nghi Sơn, 27/7/2023
Phạm Hải

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân