26/07/23 – 03:07

NÉT THU PHAI
Rừng xưa xơ xác lá vàng rơi
Sương cũng mờ giăng khắp cả trời
Em đứng lặng nhìn mong anh gọi
“Anh ngồi đợi nhỏ, hỡi nhỏ ơi”
Một sớm đầu thu tia nắng mới
Bóng ngả thu buồn giọt tình rơi
Mưa đã chuyển mùa nghe tim gọi
Nắng tiếc thu phai dạ bồi hồi.
26/7/2023
Tư Khuyến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân