
VÌ SAO
Họ hỏi chúng tôi vì sao đi mãi
Sao cứ miệt mài một dải Phương Nam
Sao cứ lần mò ở những nghĩa trang
Bên những mộ bia không danh không tính
Biết làm sao được khi từng là lính
Năm tháng bên nhau gian khổ hy sinh
Nay tôi được về thành cựu chiến binh
Còn bao bạn tôi vẫn đang nằm lại
Bỏ cha mẹ già, con thơ, vợ dại…
Ngóng đợi chờ trông sao mãi không về
Dẫu năm mươi năm họ đã xa nhà
Nay vẫn bặt tin không dòng địa chỉ
Tháng Bảy tri ân thương binh liệt sĩ
Dẫu ở trên đầu nắng đổ chói chang
Chúng tôi vẫn cùng đến những nghĩa trang
Để thắp nén nhang cho nhau ĐỒNG ĐỘI.
Hà Nội, ngày 26/7/2023
ẢNH TÁC GIẢ VIẾNG MỘ LIỆT SĨ:


Đăng Dũng
