Văn chương ba miền

Phố vắng lặng lẽ – Thơ Như Hoa

  PHỐ VẮNG LẶNG LẼ Chiều trên con đường phố vắng Lặng lẽ chơi vơi

Chiều quê thanh bình! – Thơ Như Hoa

  CHIỀU QUÊ THANH BÌNH!!! Nắng vàng soi bóng mái tranh Làng quê êm ả,

Đêm trăng! – Thơ Như Hoa

  ĐÊM TRĂNG! Đêm trăng rạng rỡ muôn màu Ánh sao nhấp nháy, thiên đường

Ngăn cách! – Thơ Như Hoa

  NGĂN CÁCH! Đứng ngắm nhìn giữa bầu trời xanh thẳm. Dãy Trường Sơn, xa

Nỗi cô đơn! – Thơ Như Hoa

  NỖI CÔ ĐƠN! Giữa đời lạc bước nổi trôi! Một mình ngắm cảnh phiêu

Mùa thu này vắng em – Thơ Nguyễn Văn Học

  MÙA THU NÀY VẮNG EM Mùa thu đã về đến với mọi nhà Mưa

Chùm thơ tình – Phương Hảo

  HẠ CHÍN Một khoảng trời xanh với nắng vàng Gió lùa man mác ngỡ

Tìm lời ru mẹ ngày xưa – Thơ Phạm Hồng Phong

  TÌM LỜI RU MẸ NGÀY XƯA… Tiếng ai ru vọng trưa hè Bâng khuâng

Nghe… – Thơ Lê Phương Liên

  NGHE… Nghe chiều phai, nghe sen phai Nghe mưa tháng Bảy thở dài ngoài

Kỷ niệm – Thơ Tạ Thị Thanh Xuân

  KỶ NIỆM Nhớ hoài ánh mắt gởi trao Vừa như hẹn buổi hôm nào

Bến xưa – Thơ Lưu Thị Thanh Mai

  BẾN XƯA Có một chiều xuân xa lắm Ta bồi hồi quay trở lại

Tình khúc mùa thu – Thơ Bùi Tân

  TÌNH KHÚC MÙA THU Thu buồn ôm giọt châu tuôn Đêm dài trăn trở