13/07/23 – 03:07

TÌM LỜI RU MẸ NGÀY XƯA…
Tiếng ai ru vọng trưa hè
Bâng khuâng con lại nhớ về ngày xưa
Võng đay mẹ mỏi tay đưa
Mo cau mẹ quạt cả trưa nắng đầy
Để con tròn giấc ngủ say
Mẹ ru con hết những ngày tuổi thơ
Gửi con vào những giấc mơ
Cánh cò bay lả bên bờ ruộng xanh
À ơi tiếng mẹ trong lành
Có mùi hương sả hương chanh vườn nhà
Có đình làng với cây đa
Bờ đê có chú trâu già nhởn nhơ
Con đò say nắng neo bờ
Có đàn em nhỏ ngồi chờ trăng lên
Con đi trên khắp mọi miền
Vẫn nghe được tiếng mẹ hiền ru con
Đâu rồi… mẹ đã không còn
Lời ru theo mẹ nước non ngàn trùng
Giờ ngồi ru cháu giấc nồng
Nhớ lời ru mẹ nghẹn lòng mẹ ơi…
Phạm Hồng Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân