13/07/23 – 02:07

TÌNH KHÚC MÙA THU
Thu buồn ôm giọt châu tuôn
Đêm dài trăn trở mi buồn nhớ ai?
Mắt vương nhỏ hạt lăn dài
Lệ thương lắng đọng đượm trong nỗi sầu…
Tình yêu chỉ hẹn một câu
Thu về đính ước, trước sau cau trầu
Duyên xưa ai bắc nhịp cầu
Lời thề vàng đá khắc sâu hương tình
Thời gian thấu hiểu cho mình
Tình yêu muôn thủa hương linh tâm hồn
Thắm nồng những buổi hoàng hôn
Chiều buông nhạt nắng mắt buồn nhớ ai…?
Thướt tha dáng vẻ trang đài
Dịu dàng ấm áp chúc mai đợi chờ.
Nụ cười hoa mộng giăng tơ
Chứa chan kỷ niệm tình thơ hôm nào…
Bên nhau giây phút ngọt ngào
Thẹn thùng mắt liếc gửi trao ân tình
Môi kề đón ánh bình minh
Gió mây hòa quyện hương tình ngất ngây
Hoàng hôn phủ tím chân mây
Gió thu nhè nhẹ đắm say cõi lòng
Thu về đem ánh trăng hong
Thuỷ chung cõi dạ, thỏa lòng gió mây…!
Việt Trì, 13/7/2023
Bùi Tân
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân