Văn chương ba miền

Cuối chiều – Thơ Nguyễn Công Hàm

  CUỐI CHIỀU Ta lang thang phố chiều nắng hạ Mối tình sầu lặng lẽ

Con đã về với mẹ – Thơ Võ Huy Triết

  CON ĐÃ VỀ VỚI MẸ! Mẹ của tôi bao đêm dài không ngủ, Khi

Lại nhớ vu vơ – Thơ Phạm Thi

  LẠI NHỚ VU VƠ Lời thắm thiết ngọt ngào vừa chạm ngõ Để bây

Sao trời – Thơ Trần Tuấn Anh

  SAO TRỜI Bây giờ tóc gió thôi bay Nguồn thơ đã cạn tháng ngày

Sao con chưa về – Thơ Phạm Quốc Tý

  SAO CON CHƯA VỀ Năm nay tháng Bảy lại về Mẹ ngồi nước mắt

Nắng hè nghiêng đón chào thu – Thơ Jimmy Trần

  NẮNG HÈ NGHIÊNG ĐÓN CHÀO THU! Nắng hè nghiêng đón chào thu Gió đưa

Chùm thơ Haiku Tiếng Việt – Trần Hải Đăng

  1. Lớn lên ăn gió uống sương thân đeo gỗ mục trong vườn nhà

Nguyễn Công Xuân: Chùm thơ tình 004

  VỘI VÃ THÁNG NĂM Tháng Năm đã ra đi vội vã Nền nhiệt cao

Tản văn “Tiếng tắc kè”- Nguyễn Thanh Hoàng

TIẾNG TẮC KÈ           Tiếng tắc kè kêu đêm, con chợt giật mình tỉnh giấc

Nguyễn Công Xuân: Chùm thơ tình 003

  RU EM Đêm dài mỏi cổ đau lưng Ngả nghiêng một chút xem chừng

Biển nhớ em – Thơ Lê Văn Quy

  BIỂN NHỚ EM Từng đợt sóng xô hoài theo năm tháng Để con thuyền

Nguyễn Công Xuân: Chùm thơ tình 002

  NƠI ẤY MẸ MONG Mẹ nhìn gốc gạo rồi mong Mấy ngày nghỉ lễ