Văn chương ba miền

Em biết – Lê Đình Chung (Chung Lê)

EM BIẾT… Em biết tình yêu như cỏ Mùa xuân xanh ngút chân trời Em

Về quê – Lê Đình Chung (Chung Lê)

VỀ QUÊ Về quê nước ngập trắng đồng Gió mưa lũ lụt khoảng không vô

Chùm thơ tình – Thơ Trần Thảo Vy

BÓNG SẮC Cỏ hoa lũng lĩnh chạm ngõ tim Nương theo vạt nắng lả trốn

Bạn hữu – Lê Ngọc Kiên (Hà Nội)

  BẠN HỮU (Gặp mặt bạn khóa SQCB 1982) Bốn mốt năm trời đã bấy

Mưa – Lương Khánh Vinh

MƯA Cơn mưa nào không dứt Lệ sầu tuôn ray rứt Mỏi mòn trong tiềm

Sương cỏ! – Thơ Jimmy Trần

SƯƠNG CỎ! Rạng đông Sương thấm cỏ mềm Êm đềm du mộng Thiên thai hữu

Khát – Thơ Bá Nha (Phú Yên)

K H Á T Anh khát mùa xuân ấm Khát tiếng cười vô ưu Khát

Khoảng lặng – Thơ Bá Nha

Đêm đã giăng màn ru nhân thế Chiếu trải toàn hoa trăng Nhân sĩ thời

Lạc dấu – Thơ Bùi Đức Ánh

Về bên xóm cũ tìm em Còn đường xưa đó còn in dấu người Bờ

Phiêu lãng – Thơ Ngọc Trong Đá

  Chờ ai chẳng biết có ai chờ Ngóng đợi tri âm tặng ý thơ

Nhớ cha – Thơ Võ Xiêm

  NHỚ CHA   Trăng non treo đỉnh núi Cha chưa về lại đi Các

Tản mạn cuối tuần – Thơ Hoàng Huy Cường

  Tản mạn cuối tuần   Hỡi thế nhân chất nào tạo nên thơ Một