Văn chương ba miền
Nợ mẹ tiếng à ơi – Thơ Ái Quê
NỢ MẸ TIẾNG À ƠI (Nhìn mây chiều viết vội) Em vẫn còn mắc nợ
Phiêu diêu – Thơ Ngọc Trong Đá
Rực rỡ vầng dương dát ánh vàng Mây trắng lặng lờ giữa mênh mang Miền
Ước một ngày – Thơ Lưu Giang
Ước một ngày Ước một ngày dừng lại hết cuộc chơi… Về quê sống một
Ảo ảnh tình yêu – Kiều Ngọc Tuyết
Hai kẻ ngốc khờ đi tìm kiếm tình yêu Tìm những ảo ảnh, những hồ
Gieo – Thơ Nguyễn Quốc Trung
Gieo Ta gieo niềm vui vào lòng đất Tưới nụ cười tươi với thế nhân
một ngày như bao ngày… – Thơ Thanh Thanh
Một ngày cảm xúc dâng trào Một ngày kỷ niệm dạt dào đáng yêu… Một
Nhớ Chương Mỹ thân thương – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NHỚ CHƯƠNG MỸ THÂN THƯƠNG Nhớ về Chương Mỹ thân thương Nhớ về mảnh đất
Nắng gió Pleiku và hoa dã quỳ muộn – Thơ Hoàng Chẩm
Một màu hoa làm nên màu tương ngộ Dã quỳ chao nghiêng như môi mắt
Chùm thơ tình – Chea Ratana
TỰ NHỦ Tự nhủ với lòng thôi vấn vương Đừng hoài chua xót suốt đêm
Viết cho em – Thơ Phương Lý
VIẾT CHO EM Cô gái ạ luôn cười vui em nhé Mắt sẽ trong và
Nhặt lá đời rơi – Thơ Thanh Lê
Em về nhặt lá vàng rơi Nhặt lòng từng lá rối bời tâm can Miên
Chùm thơ tri ân – Phạm Sáu (Phong Lan Hoa)
LỜI RU CỦA MẸ Bầu trời bỗng chốc tối sầm Mây đen kéo
