Văn chương ba miền

Chùm thơ xuân – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

XUÂN VỀ Lá thay hoa nở đón xuân về, Khoe áo trẻ đùa dưới nắng

Chùm thơ xuân – Huỳnh Thị Quý (Khánh Hoà)

Ước mộng tình xuân Tết đến rồi muôn sắc hoa rực rỡ Cúc, mai, đào

Thư mời  in tuyển tập thơ: “TÌNH KHÚC MÙA XUÂN”

  THƯ MỜI IN SÁCH, CHỦ ĐỀ: “TÌNH KHÚC MÙA XUÂN” Thưa quý tiền bối,

Chùm thơ – Nguyễn Đại Hải

HẠNH PHÚC Hạnh phúc phải tìm đâu xa Ở ngay trong mỗi căn nhà đó

Cội mai già – Lê Yên

      Tháng chạp về, khoảng thời gian những người con xa quê nôn

Chùm thơ – Phan Huy Hùng (Hà Nội)

Từ nhà ra phố Bước chân từ nhà ra chạm phố Gặp bạn hoa cười

Chùm thơ xuân – Nguyễn Thị Tuyết Hương

CÒN ĐÓ MỘT MÙA XUÂN Đã qua rồi những ngày Tết yêu thương Nhưng còn

Chùm thơ xuân – Nguyễn Kim Dung

NẾU TA CÓ MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG Nếu ta có một ngày để mà sống

Chùm thơ – Nguyễn Thị Tuyết Hương

  MẸ LÀ NHẤT  Nửa đời người con mới nhận được ra Luôn cần mẹ

Thơ xuân – Hữu Nghĩa (Phú Yên)

  DUYÊN HẸN TÌNH XUÂN   Nắng mơn man cho giàn bông lan trổ Hoa

Chùm thơ tình – Ng Văn (Sóc Trăng)

    GỞI VỀ EM   Anh gởi về em chút ánh nắng hồng Chút

Chùm thơ xuân – Nguyễn Quốc Trung

  NỤ TÌNH XUÂN Nắng hong nhẹ lá mềm Nồng nàn trong nỗi nhớ Nắng