Văn chương ba miền

MẸ QUÊ – ĐỖ ANH THƯ (TP. HỒ CHÍ MINH)

   MẸ QUÊ   Mẹ là sóng lúa vàng ươm Mùa về bát ngát hương

Chùm thơ xuân – Lê Hoàng Phương

CHÚC TẾT CHÀO XUÂN Tân Niên rạng rỡ… thắm ngàn hoa Gửi những yêu thương…

Chùm thơ tình – Bùi Huy

KỶ NIỆM THÁNG BA Ta đón hạ bằng hoa mộc miên đỏ Điểm chút nắng

Thơ tình Phạm Thu (Thanh Hóa)

  CON TRỞ VỀ TÌM LẠI TUỔI THƠ CON Con trở về tìm lại tuổi

Chùm thơ tác giả Nguyễn Hàm

  ĐÔNG VỀ   Đông sang mây phủ buồn man mác Gió lạnh, mưa phùn

Chùm thơ tình – Phạm Thi

KHẮC KHOẢI Nàng đã hẹn tôi ở chốn nầy Nên tôi vội vã đến nơi

Chùm thơ – Vũ Ngọc Chiến

DUYÊN NỢ Đã tròn vành vạnh chữ duyên Chỉ còn chữ nợ lên thuyền tình

Ký sự Làng Kon KTu Dỡng – Bá Nha

  KÝ SỰ LÀNG KON KTU DƠNG Mặc dù chuyến thăm lần này hơi gấp

Chùm thơ xuân – Nguyễn Thanh Tòng

HÀ NỘI XUÂN VỀ Hà Nội xuân này, rộn sắc hoa Hồ Tây sương trắng,

Thơ tình – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

XUÂN VỘI VÃ ĐI Xuân về vội vã ra đi! Ra đi chả nói biệt

Chùm thơ xuân – Minh Anh

    KHAI BÚT ĐẦU XUÂN Mùng ba khai bút đầu xuân Mong cho đất

Núi rừng tây nguyên – Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

NÚI RỪNG TÂY NGUYÊN Tây Nguyên rừng núi chập chùng Hoang sơ nắng gió lạnh