Văn chương ba miền

Chùm thơ xuân – Võ Xiêm

GIỌT XUÂN Xuân về ngọt nụ mai vàng Thơm Ti gon tím Cô nàng áo

Chùm thơ tình – Tóc Nâu Họa Mi

VẪN THẾ Vẫn thế một mình chẳng đổi thay Mùa đông cũng chỉ có như

Giá như – Phương Ngô (Nghệ An)

  GIÁ NHƯ…   Gió mùa về thật rồi anh ạ Gió lượn lờ qua

Chùm thơ xuân – Phạm Thị Thanh Hải

XUÂN CHỚM Xuân chớm kề vai đến thật gần Mân mê tờ lịch cuối phân

Phương Ngô và những trang thơ tình lãng đãng

  CHẠM VÀO KÝ ỨC   Lâu rồi mình chẳng ghé Góc phố cũng buồn

Chùm thơ – Phạm Trung Dũng (Thái Bình)

CON VỀ THĂM MẸ Con về thăm mẹ xuân này Trong lòng luống những ngập

Chùm thơ tình – Phương Ngô (Nghệ An)

HEO MAY PHỐ Em đếm đợi bằng những mùa gió nổi Mỗi cánh hoa rơi

Chùm thơ xuân – Lê Xuân Nghệ

CHÚC XUÂN 1 (Chúc tặng bạn bè thân yêu…) CUNG kính mời nhau chén xuân

Chùm thơ – Phương Thảo (Quảng Ngãi)

XUÂN VỀ Xuân hồng rực rỡ muôn nơi Mai Đào khoe sắc đất trời hoan

Chùm thơ tình – Nguyễn Văn Dư

NGƯỜI TRONG MỘNG ĐÓA hoa gói trọn tình anh đó HỒNG thắm duyên nồng ngỏ

Chùm thơ Tình Quê – Võ Xuân Diệu

TÌNH QUÊ Giã từ phố nhỏ ra đi Hồn quê vương vấn níu ghì xuyến

Chùm thơ tình – Đoàn Hạnh

CHUYỆN TÌNH BÊN LY CÀ PHÊ Ly cà phê giữa trưa hè nắng lửa Mà