Văn chương ba miền
Chùm thơ Xuân – Nguyễn Thuỳ (TP.Hồ Chí Minh)
ĐÓN MÙA XUÂN MỚI…! Ngoài trời lác đác… hạt mưa xuân Mấy nụ
Biển Lăng Cô – Trịnh Huỳnh Đức
BIỂN LĂNG CÔ Sáng nay về biển Lăng Cô Sương tan rồi sóng
Thơ xuân – Vương Quang Hồng (Đồng Nai)
Hoa xuân Hương xuân phủ nhẹ môi tình Chan hòa nắng ấm bình minh
Chùm thơ Hoàng Đắc (Tuyên Quang)
Xuân muộn màng Mai vàng giờ mới nở hoa Mùa xuân
Chùm thơ Tham gia tập Giai điệu mùa Xuân Nguyễn Công Hàm (Bình Phước)
Bồi hồi xuân về Tiện bút vui bài phác nên thơ. Cảnh sắc
Chùm thơ Tạ Thị Thanh Tím (Ninh Thuận)
Đón Xuân Em nghe chăng mùa Xuân? Xào xạc trên cành lá Tiếng
Mùa hạ vàng – Thơ Nguyễn Đức Toàn
MÙA HẠ VÀNG Hạ về hoàng yến nở hoa Sắc vàng trải
Chùm thơ Dương Văn Ý (TP. Hồ Chí Minh)
Góc NHỎ EMERALD… Một góc nhỏ Emerald nơi tôi sống. Chiều nay mưa thấy
Chùm thơ – Nguyễn Kiều Tâm (Phú Yên)
Từ đó mùa Xuân Em cháy bỏng cho tình tôi rạng rỡ Mùa Xuân
Giới thiệu sách “Tình người đất Phú” của Huỳnh Khang – Nguyễn Luật – Bá Nha
“Ba anh em Nẫu” trải lòng về đất Phú Cách đây không lâu, tôi
