Văn chương ba miền
Thương nhớ người xưa – Thơ Tuấn Chiêm
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI XƯA Cứ mỗi chiều về lại biển Sầm Sơn Nghe sóng
Mẹ – Thơ Nguyễn Danh Di
MẸ Mẹ mang sự sống trên đời Mẹ xây hạnh phúc đến người con
Nghĩa nặng tình sâu – Thơ Ngô Quang Hùng
NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU CƠM con ăn thơm hương gạo trắng CHA miệt mài
Về thăm trường cũ – Thơ Phan Huy Hùng
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ (Kính tặng các thầy cô giáo trường cấp 2 –
Em chỉ cần có thế thôi anh – Thơ Phan Văn Sơn
EM CHỈ CẦN CÓ THẾ THÔI ANH Em chỉ cần một bờ vai bên
Chiếc áo mùa đông – Thơ Nguyễn Nam
CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG Chiều về đi đón mùa Đông Phố xưa thấy nhớ
Yêu quê tôi – Thơ Trường Bùi
YÊU QUÊ TÔI! Ngày rằm về với đình làng Cảnh quan thay đổi ngỡ
Tình em gởi trọn bốn mùa – Thơ Huỳnh Văn Học
TÌNH EM GỞI TRỌN
Nụ cười lưng ong – Thơ Phan Huy Hùng
NỤ CƯỜI LƯNG ONG (Nhớ em mùa đông 2015) Đêm qua rét kéo co
Trăng và đông – Thơ Phan Huy Hùng
TRĂNG MÙA ĐÔNG Trăng vừa hé nở nụ cười Tươi như ánh ngọc gọi
Giao mùa – Thơ Lê Văn Sinh
GIAO MÙA Đông đã sang, thu vàng dừng bước Mây phủ dày sướt mướt
Nghe lời giảng – Thơ Lê Viết Tín
NGHE LỜI GIẢNG Cho tôi được trở về ngày xưa ấy Thuở học trò
