Văn chương ba miền

Phố xưa – Thơ Nguyễn Thị Dinh

  PHỐ XƯA Hôm nay em lên phố Mây trắng trôi bềnh bồng Hàng cây

Ghép cùng câu khoán tình thu – Thơ Nguyễn Thiện Đức

  GHÉP CÙNG CÂU KHOÁN TÌNH THU… NGỒI đếm ngược dòng trôi thuở trước BUỒN

Một và hai – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

  MỘT VÀ HAI HAI vai gánh MỘT nỗi lòng MỘT thân chèo chống HAI

Tình khúc cho em – Thơ Trúc Hàn

  TÌNH KHÚC CHO EM Bài thơ tình anh viết gởi trao em Là tất

Giọt nước cho đời – Thơ Hồ Kim Công

  GIỌT NƯỚC CHO ĐỜI Giọt nước căng tròn dưỡng lá xanh Luân lưu chuyển

Em ngoan ơi – Thơ Jimmy Trần

  EM NGOAN ƠI Ngoan ơi! Em những lần trăng Những làn mây lộng gió

Cố nhân ơi – Thơ Phan Hồng Sơn

  CỐ NHÂN ƠI! “Giữ mãi trong tim bóng một người” Tình dầu nghiệt ngã

Chớm đông – Thơ Hoàng Bích Thị

  CHỚM ĐÔNG Tạm biệt thu với những chiếc lá vàng Để chờ đợi mùa

Quán nước vào đông – Thơ Phan Huy Hùng

  QUÁN NƯỚC VÀO ĐÔNG Đông về se lạnh phố tôi Cà phê trà nóng

Vẻ đẹp thiếu nữ bên sen – Thơ Nguyễn Giang Nam

  VẺ ĐẸP THIẾU NỮ BÊN SEN Em ngồi áo trắng trắng thân mềm Tỏa

Nụ cười – Thơ Ngô Quang Hùng

  NỤ CƯỜI… Em duyên cũng bởi nụ cười Ngây thơ thánh thiện rạng ngời

Bến đợi thuyền sang – Thơ Hải Quân Lê

  BẾN ĐỢI THUYỀN SANG Anh về XỨ HUẾ cùng em Nắng chiều THIÊN MỤ