Văn chương ba miền
Nỗi nhớ mùa đông – Thơ Ngô Quang Hùng
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG! Heo may kéo về ớn lạnh Hồ Tây bàng bạc
Nỗi buồn gác trọ – Thơ Nguyễn Kiên
NỖI BUỒN GÁC TRỌ Em thấy gì trong đôi mắt của anh Buồn vui
Khúc nhạc lòng – Thơ Lê Hữu Phước
KHÚC NHẠC LÒNG Đông về trời đổ hạt mưa Tuôn trên phiến lá thu
Vẩn vơ – Thơ Nguyễn Thưởng
VẨN VƠ Trời mưa ướt cánh chuồn chuồn Nước chảy về nguồn nghĩ chuyện
Nhử cá – Thơ Nguyễn Danh Di
NHỬ CÁ Nhử cá tìm khuây lấp nỗi sầu Ao chiều nắng nhuộm cả
Nghĩa yêu thương – Thơ Thanh Thống
NGHĨA YÊU THƯƠNG Vì đâu dạ mãi nhớ thương nhiều Khắc đậm in lòng
Đẹp mãi ngàn hoa – Thơ Nguyễn Văn Học
ĐẸP MÃI NGÀN HOA Lơ thơ tơ liễu buông mành Chim quyên đua lượn
Mẹ tôi – Thơ Eva Hoàng
MẸ TÔI Mẹ tôi đó sống luôn bình dị Đời nhọc nhằn cũng chỉ
Lớn lên từ ngô khoai – Thơ Nguyễn Văn Sửu
LỚN LÊN TỪ NGÔ KHOAI Con đi mang kỷ niệm hoài Lớn lên đồng
Gửi thu ở trọ hồn em – Thơ Nguyễn Hồng Báu
GỬI THU Ở TRỌ HỒN EM Dùng dằng vạt nắng ngoài sông Nửa thương
Thu vội vàng gì cho lá rơi – Thơ Trần Thanh Phong
THU VỘI VÀNG GÌ CHO LÁ RƠI Tia nắng nhạt nhòa… chiều lặng trôi
Về Cà Lúi – Thơ Cường Quy Nhơn
VỀ CÀ LÚI Ngày đẹp trời ghé thăm Cà Lúi Lòng bùi ngùi nhớ
