Văn chương ba miền
Năm mươi năm ấy chúng mình – Thơ Vũ Ngọc Chiến
NĂM MƯƠI NĂM ẤY CHÚNG MÌNH (Tặng em người vợ yêu thương) Năm mươi
Kỷ niệm ngày cưới – Thơ Bùi Tiến
KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI (20/10/1985) Ừ nhanh quá ba tám năm rồi nhỉ Hai
Nguyệt cầm – Thơ Hải Quân Lê
NGUYỆT CẦM Khắc khoải nhiều đêm tiếng nguyệt cầm Đau lòng cạn nghĩa với
Em về Phú Hòa cùng anh – Thơ Nguyễn Thị Ánh Hồng
EM VỀ PHÚ HÒA CÙNG ANH Em sẽ về thăm Phú Hòa cùng anh
Tình ca Đắk Nông – Thơ Nguyễn Nam
TÌNH CA ĐẮK NÔNG (Bài thơ viết tặng anh Hoàng Khoa, em Phạm Hồng
Bên biển gọi mãi tên em – Thơ Phạm Thi
BÊN BIỂN GỌI MÃI TÊN EM Giữa trời biển rộng chiều thu Gió lùa
Ngôi nhà hạnh phúc – Thơ Phan Huy Hùng
NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC Cha cõng mặt trời xẻ những luống cày Mẹ dẫm
Nhớ lắm – Thơ Vũ Thị Hoa
NHỚ LẮM… giật mình nghe tiếng gió…! Có lẽ mùa đông sang…? Tiếng bước
Chào tháng 12 – Thơ Ngô Thanh Tùng
CHÀO THÁNG 12 Tháng Mười một mưa lớn lê thê Lại thêm nước lũ
Em đã chọn lối này – Thơ Phạm Thu
EM ĐÃ CHỌN LỐI NÀY Giữa thế gian vội vã Em chọn cách mỉm
Hồn thu – Thơ Nguyễn Viết Luyện
HỒN THU Thu vàng lên phố cũ lá rơi buồn lối quen lặng im…
Vợ là tất cả – Thơ Nguyễn Văn Học
VỢ LÀ TẤT CẢ Người vợ hiền bao ngày đêm vất vả Lo cho
