Văn chương ba miền
Dáng trăng xưa – Thơ Đặng Thành Long
DÁNG TRĂNG XƯA Lại nhớ đến em bao năm trước cùng nhau đi dạo
Mưa đông – Thơ Phạm Quang Tuấn
MƯA ĐÔNG Cơn mưa mùa đông Thấm ướt dòng sông Em đi xa lắm!
Vương quốc của riêng tôi – Thơ Phan Huy Hùng
VƯƠNG QUỐC CỦA RIÊNG TÔI Cũng núi rừng nhấp nhô Cũng sông dài uốn
Cuối đông – Thơ Minh Nguyễn
CUỐI ĐÔNG Tôi vừa khâu lại vết thương lòng Ngoài kia gió thổi lạnh
Góc phố chiều nay – Thơ Nguyễn Văn Học
GÓC PHỐ CHIỀU NAY Góc phố chiều nay tím nở hoa Đâm chồi nảy
Bến mơ – Thơ Phan Hồng Sơn (Thi Sĩ Vườn Mít)
BẾN MƠ Lại một hoàng hôn gió hắt hiu Tròng trành mặt sóng con
Từ ly – Thơ Phan Hồng Sơn (Thi Sĩ Vườn Mít)
TỪ LY Góc biển chân trời cách biệt nhau Tơ hồng bện kết mỗi
Dấu lặng – Thơ Phan Hồng Sơn (Thi Sĩ Vườn Mít)
DẤU LẶNG Trả cho anh những êm đềm Vòng tay ôm suối tóc mềm…
Lỡ thì – Thơ Phan Hồng Sơn (Thi Sĩ Vườn Mít)
LỠ THÌ Cổ độ buồn tênh heo hắt gió Sương buông lạnh giá muộn
Hoài niệm – Thơ Phan Hồng Sơn (Thi Sĩ Vườn Mít)
HOÀI NIỆM Nhớ bến Ninh Kiều thật diết da Đêm xưa sóng bước với
Mâm cỗ Tam Cốc – Thơ Phan Huy Hùng
MÂM CỖ TAM CỐC Chạm đũa gắp núi lên Kề môi lùa mây trắng
Bụi không gian – Thơ Jimmy Trần
BỤI KHÔNG GIAN Gió đưa hạt bụi không gian Ngổn ngang phiến đá lửng
