Văn chương ba miền
Nghiêng – Thơ Triêu Dương
NGHIÊNG Chim hót vang vườn hoa ươm nắng Chiếc lá chao nghiêng nép gốc nhìn
Hạ – Thơ Triêu Dương
HẠ Mưa khóc ngoài hiên khơi dòng nhớ, Gió gõ cửa, nghe vỡ niềm đau.
Trang cũ – Thơ Triêu Dương
TRANG CŨ Nắng dõi qua hiên vờn chiếc lá, Gió qua lay giấc những hàng
Sao chưa thể – Thơ Triêu Dương
SAO CHƯA THỂ Em nghiêng nón lá thu che nắng, Tà áo bay bay chạm
Cảm tạ mùi hoa sữa cuối thu – Tản văn Đặng Tâm
CẢM TẠ MÙI HOA SỮA CUỐI THU! Sài Gòn một buổi sáng cuối thu ngày
Sen cuối hạ – Thơ & ảnh Hồng Minh Nhân
SEN CUỐI HẠ NSNA Hồng Minh Nhân Tôi vốn đam mê sen, loài
Dấu chân Đam Books – Thơ Ngọc Thi
DẤU CHÂN ĐAM BOOKS Nha Trang biển biếc trong xanh, Đam Books hội ngộ, chân
Nhà thơ Lương Toán – Ngọn lửa và tấm lòng của “Cây đại thụ” làng thơ
NHÀ THƠ LƯƠNG TOÁN – NGỌN LỬA VÀ TẤM LÒNG CỦA CÂY ĐẠI THỤ LÀNG
Hữu Duyên – Thơ Lê Hoàng Phương
HỮU DUYÊN Gặp nhau đã thấy hữu duyên Cùng tên, trùng họ, chung miền trung
Bất chợt – Võ Thị Như Mai
BẤT CHỢT Bất chợt buổi chiều em rất nhớ anh Như mùa hạ ngóng cơn
Nha Trang trong nỗi nhớ – Thơ Nhân Tâm
NHA TRANG TRONG NỖI NHỚ Trời Đồng Nai mưa qua mát lạnh, Gió hiu hiu
Tuấn Minh: Gala Thi nhân Đam Books – Nơi lưu giữ ký ức thi nhân
GALA HỘI NGỘ – GIAO LƯU & TRẢI NGHIỆM SÁNG TÁC TẠI NHA TRANG XƯA
