Văn chương ba miền
Về lại chốn xưa – Thơ Phan Huy Hùng
VỀ LẠI CHỐN XƯA Năm mươi năm gặp lại Gương mặt xưa vẫn nguyên
Miệt vườn – Thơ Phan Huy Hùng
MIỆT VƯỜN Tôi không thích ăn hoa quả Chỉ ngắm thôi Quả Thung Nham
Cà phê quê choa – Thơ Phan Huy Hùng
CÀ PHÊ QUÊ CHOA Cà phê quê choa hương vị thật thà xứ Nghệ
Chiếc áo mùa đông – Thơ Jimmy Trần
CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG Dáng lên chiếc áo mùa đông Thính phòng Dalat đèn
Nét quê duyên dáng – Thơ Nguyễn Văn Học
NÉT QUÊ DUYÊN DÁNG Nét quê duyên dáng dịu dàng Hoa thơm anh thích
Mùa đông giá băng – Thơ Như Hoa
MÙA ĐÔNG GIÁ BĂNG Trời đông về bỗng dưng thấy lạnh Gió hiu hiu
Tri ân – Thơ Lê Thi
TRI ÂN! Nhờ con gió ngược chiều nao Để cho tà áo quyện vào
Lửa tình yêu – Thơ Ngô Thanh Tùng
LỬA TÌNH YÊU Lá vàng sót cuối Thu bay tơi tả Trong gió Đông
Nhịp điệu thời gian – Thơ Phan Huy Hùng
NHỊP ĐIỆU THỜI GIAN Thời gian bây giờ như trang phây búc nhoắng nhoằng
Nóc nhà Đông Dương – Thơ Phan Huy Hùng
NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG Nhà làm bằng cây cọ Ngủ cạnh khe suối rừng
Sầu đông – Thơ Ngọc Ẩn
SẦU ĐÔNG Tiếng gió thâu canh thổi xạc xào Mưa lùa khắp nẻo nước
Mẹ tôi – Thơ Nguyễn Danh Di
MẸ TÔI Ngồi buồn thơ thẩn nhìn quanh Nhớ người MẸ đã sinh thành
