Văn chương ba miền

Hà Nội yêu thương – Thơ Loan Lê

  HÀ NỘI YÊU THƯƠNG Thu nghiêng từng sợi xanh vàng Tôi nghiêng từng bước

Con trở về nhưng mẹ nay đâu – Thơ Cỏ Ba Lá

  CON TRỞ VỀ NHƯNG MẸ NAY ĐÂU (Thương tặng bạn P.L) Con trở lại

Nhớ người dưng – Thơ Lê Viết Tín

  NHỚ NGƯỜI DƯNG Mưa chiều chợt nhớ người dưng Ngõ nhà ai vắng anh

Nguyễn Thị Nga – V073: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  VỀ LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA (Bài viết tri ân các anh hùng liệt sĩ:

Đỗ Thiện Dũng – T072: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

  LÒNG MẸ Thời gian đi chóng làm sao! Ta ngồi ta nhớ lại thời

Bên hồ Than Thở – Thơ Phạm Thi

  BÊN HỒ THAN THỞ Đà Lạt mỗi lần tôi đến đây Ghé hồ Than

Lầm lỡ – Thơ Hoàng Gia

  LẦM LỠ Chỉ một lần lầm lỡ Để cả đời nhỡ dở Lần đầu

Níu thu – Thơ Trần Thị Hải

  NÍU THU Ta muốn níu chút thu vàng ở lại Dẫu đông về làm

Gọi đông – Thơ Đức Hạnh

  GỌI ĐÔNG…? MÙA ĐÔNG này vẫn lạnh lắm anh ơi.! Từng dòng thơ rơi

Thả nắng đi hoang – Thơ Lê Thi

  THẢ NẮNG ĐI HOANG Mùa đông nhớ ai mà gió quên đi Sương phủ

Bến vắng – Thơ Thành Phước

  BẾN VẮNG Quê hương anh dập dìu màu hoa nắng Em có về nhặt

Chớm đông – Thơ Lê Đình Hồng

  CHỚM ĐÔNG Bây giờ cũng chớm tiết trời đông Cải mọc lên xanh sắp

error: Content is protected !!