Văn chương ba miền
Ký ức tìm về – Thơ Lê Hữu Phước
KÝ ỨC TÌM VỀ (Song Ngũ Lục Bát Biến Thể) Ánh chiều đang nhạt
Tản văn “Con mắt của biển” – Lưu Giang
CON MẮT CỦA BIỂN… Đứng bên bờ biển ta sẽ thấy mình nhỏ
Nguyễn Thạnh – T070: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
CHÙM THƠ VŨ TRỤ VŨ TRỤ VÀ TÔI Vũ trụ mênh mông… chỉ
Giao mùa chuyện – Thơ Trần Đình Chiến
GIAO MÙA CHUYỆN Thu tàn se lạnh có em Cho anh hơi ấm mỗi
Mẹ – Thơ Lê Thi
MẸ!!! Thương mẹ một mái tóc gầy Đò khuya năm tháng chở đầy nhớ
Hương tình xưa – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)
HƯƠNG TÌNH XƯA Thương làn mái tóc em xanh Thương tà áo trắng nghiêng
Chúc mừng hạnh phúc – Thơ Nguyễn Danh Di
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC Tuần này đám cưới tân lang Danh Di phải bán
Câu hỏi khó trả lời – Thơ Phan Huy Hùng
CÂU HỎI KHÓ TRẢ LỜI Bạn ngồi ghế mặt trời Nghe trái đất vuốt
Khúc giao mùa – Thơ Ngô Quang Hùng
KHÚC GIAO MÙA Thu thấp thỏm đợi đông về trước ngõ Cái lạnh se
Ngập ngừng – Thơ Ngô Quang Hùng
NGẬP NGỪNG… Ngập ngừng một tiếng gửi thưa Mà sao ánh mắt cũng vừa
Bạn đời – Thơ Phan Huy Hùng
BẠN ĐỜI Cái võng dù uốn cong dải Trường Sơn Ru giấc anh vào
Trăng thu – Thơ Phan Huy Hùng
TRĂNG THU Trăng Sài Gòn nhuộm sắc thu Hà Nội Dịu êm cả bầu
