20/07/23 – 07:07

CÔ ĐƠN
Đêm về ảo mộng cõi tình nhân
Lặng lẽ cô đơn chẳng phải cần
Bến cũ em còn in đậm dấu
Lòng buồn nhắc lại nỗi bâng khuâng.
Đêm 19/7/2023
Mai Cát Hạ
20/07/23 – 07:07
CÔ ĐƠN
Đêm về ảo mộng cõi tình nhân
Lặng lẽ cô đơn chẳng phải cần
Bến cũ em còn in đậm dấu
Lòng buồn nhắc lại nỗi bâng khuâng.
Đêm 19/7/2023
Mai Cát Hạ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân