20/07/23 – 02:07

CÔ GÁI LÀNG CHÀI
Da nâu tươi giòn
Ru con lời gió
Bồng bênh sóng vỗ
Thuyền gỗ làng chài
Mặt trời sớm mai
Đậu hai gò má
Đứng ngồi đảo đá
Cả trời biển say
Tôi vớt bóng mây
Hình em ẩn hiện
Mắt cười lúng liếng
Làng chài chao nghiêng
Da nâu vùng miền
Hạ Long gọi nhớ
Anh chờ nín thở
Em đợi thót tim
Phút giây lặng im
Đắm chìm tim biển!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân