18/08/23 – 08:08

CÓ NHỮNG LÚC…
Có những lúc sao lòng mình khó tả
Nhớ ruộng đồng bao vất vả nhà nông
Ngày chia tay nàng tặng cánh phượng hồng
Miệng chúm chím mắt giỏi trông nắng hạ
Giữa sân trường rôm rã tiếng gọi nhau
Ồ mới đó thời gian mau quá đỗi
Buổi đưa tiễn ta thành anh bộ đội
Tạm biệt quê chân bước vội lên tàu
Xin chào nhé những hàng cau của Mẹ
Tiếng gọi mời bập bẹ của em thơ
Để giờ đây dạ luôn cứ thẩn thờ
Bao kỷ niệm đẹp mộng mơ thời trẻ
Tuổi thanh xuân thật vui vẻ vô cùng
Chẳng nghĩ suy mông lung vì cuộc sống
Ôi yêu lắm trong trái tim lắng động
Đất nước mình thơ mộng lại kiên trung.
19/7/2022
Duy Hoàng Duy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân