20/07/23 – 01:07

CƠM NHÀ PHỞ PHỐ
Hơn năm mươi năm vẫn chưa chán cơm nhà
Nay thử đến Phở Thìn
Lò Đúc
Người ngược kẻ xuôi tìm về náo nức
Chạm đũa khua muôi để biết mùi đời.
Tắc xi từ nhà 23 km nhân đôi
Lượt đi lượt về năm trăm nghìn chẵn
Bát phở 80 ngàn đầy đặn
Hương thơm phố cổ dậy mùi.
Người ngồi gốc cây chờ thời gian trôi
Đầu bếp luôn tay, tiếp bàn xoắn xuýt
Muốn ăn thêm những gì đều có hết
Chỉ thiếu gan trời, tim đất thôi!
Thỉnh thoảng tập làm kẻ ăn chơi
Một năm đôi ba lần rồi cũng chán
Cơm vợ nấu hơn năm mươi năm chưa chịu ngán
Bát hiền, đĩa thảo…
nhất hương quê.
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân