28/08/23 – 10:08

CON CÒN NỢ MẸ
Ai? Là chính con đây đang nợ
Còn mẫu mà không ở cạnh bên
Mẹ ơi ơn nghĩa đáp đền
Xin dung thứ ạ bề trên nhân từ
Đừng trách nhặt xem như trẻ dại
Làm gỡ gàn xa ngái Vu lan
Mẹ tha chín bỏ mười tràn
Khóc giờ tổn đến tâm can vỡ òa
Đừng từ khước hồng hoa con tặng
Để dỗ dành luôn gắng an vui
Buồn xua đi hưởng ngọt bùi
Lên tòa thánh lễ ngoai ngui lòng mình
Mắt đủ sáng đọc kinh vẫn rõ
Mẹ gần như thấu tỏ tâm lòng
Nghe hồi chuông đổ nhắc mong
Không thể quên thuở bế bòng ngày nao!
Lê Thị Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân