24/07/23 – 02:07

CON ĐƯỜNG ANH ĐI
Xin chỉ dùm con đường anh đi tới
Lối anh đi nơi đây là vực thẳm
Với bốn bề kết rối những xa xăm
Đường trăm năm cách trở lắm ưu phiền.
Chỉ dùm anh con đường qua cửa biển
Cơn bảo đời đẩy anh tận trùng khơi
Nơi con sóng ngày đêm dồn dập tới
Anh mệt rồi tình ơi xin hãy chỉ.
Chỉ dùm anh đường băng qua phố thị
Nơi hoa lá ngập màu tươi ngát xanh
Với ánh đèn ngày đêm vui lấp lánh
Vọng khúc ca tha thiết nỗi mong chờ.
Chỉ dùm anh con đường tới giấc mơ
Dẫu mông lung mịt mờ sai phương hướng
Hay vô định trong cõi ái muôn phương
Trái tim em là thiên đường anh tới.
Sài Gòn, ngày 03/6/2023
Nguyễn Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân