28/07/23 – 08:07

CÒN EM MÃI ĐỢI
(Tặng những người phụ nữ thời chiến, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ)
Vẫn đợi chờ anh những hoàng hôn
Tình như sóng vỗ cứ dập dồn
Dù bao năm tháng không hề đổi
Vẫn giữ thủy trung trước càn khôn
Anh đã đi xa mãi chẳng về
Đêm đông giá lạnh thật tái tê
Có còn nhớ đến người con gái
Trao hết nụ hôn với lời thề
Vì nước anh đi chẳng trách đâu
Đêm ngày thương nhớ mãi vương sầu
Vì quê ngã xuống nơi sông suối
Giọt lệ lăn dài tựa mưa ngâu
Hãy trở về đi với cố hương
Chờ anh má phấn chẳng còn hường
Ngày xưa Tô Thị buồn hóa đá
Còn em sẽ đợi với yêu thương…
Cao Hùng Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)