26/08/23 – 02:08

CƠN HỒ ĐIỆP GIỮA TRỜI THU
Đêm về bóng nguyệt chờm vách nửa
Như muốn cùng em hứa trao điều
Canh tàn trăng khuyết vọng tiêu
Chợt bừng tỉnh giấc cô liêu chốn phòng
Bao khắc khoải chìm trong mộng ảo
Giữa tứ bề áo não tràn cay
Cơn mê huyền hoặc trải bày
Vương sầu chạnh buốt nghẹn cay nhói lòng
Đêm tĩnh mịch mênh mông trống vắng
Giữa thu mùa yên ắng vàng xây
Xa xa bóng hạc gọi bầy
Tìm về trú ngụ tàn cây cuối đồi
Nhìn quyên nhạn song đôi chạnh ước
Cuối thu về sóng bước đời trao
Lồng đan ngữ ái ngọt ngào
Đôi bờ môi thắm quyện giao khướt mềm
Cơn hồ điệp còn say rạng thức
Bình minh về thực tại ngây ngô
Tàn canh trở giấc mơ hồ
Chợt bừng tỉnh mộng cạn khô huyết dòng
Bao giờ hỡi? Trong tay chặt nắm
Mãi không rời tình thắm duyên đưa
Xuân qua, hạ đến, thu về
Đông thời chạm ngõ miền quê sánh hồng.
25/8/2023
Châu Sa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân