01/09/23 – 09:09

CƠN MƯA CHIỀU QUA
Mưa dặt dìu réo rắt
Mưa lướt thướt sụt sùi
Mưa não nề mưa ơi
Mưa… mưa lòng chơi vơi
Mưa không về bên em
Chẳng rì rào bên anh
Mưa ngập lụt cho đành
Ghì chân bên quán vắng
Uống chậm từng giọt đắng
Trống lạnh áo mong manh
Vòng tay nào trống vắng
Chổ ngồi nào ấm hơi!
Phố xa mưa mù trời
Em đã xa mù khơi
Bên ngoài mưa đổ lệ
Trong tôi nuối ngậm ngùi.
Trần Thị Thu Thủy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân