01/08/23 – 07:08

CƠN MƯA “VÀNG”
(Trưa chiều 31/7/2023)
Bấy lâu nắng trắng đỉnh đầu
Chiều nay Hà Nội ngập sâu “mưa vàng”
Mưa xối xả đến ngỡ ngàng
Người bơi, xe tắm, nhà loang sóng sàn
Mưa dai mưa dẳng chưa tàn
Vẫy em đợi chuyến đò ngang gọi mời
Đây rồi em đã nhận lời
Chuyện tình hai đứa
ơn trời
cho mưa!

Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân