31/08/23 – 09:08

CON PHỐ ĐẠI NGÀN
(Bài viết khi đi dạ ngoại cùng lớp Sáng tác & Thẩm bình Văn chương – K8 tại Xứ Đoài Sơn Tây – Ba Vì – Hà Nội)
Lướt qua con phố tình yêu
Nét son núi Tản, sắc chiều đa đoan
Sông Đà con phố đại ngàn
Tình yêu đôi lứa đăng đàn tìm nhau
Lướt qua con phố tình yêu
Các nàng thiếu nữ mỹ miều đồi nương
Nhẹ nhàng rảo bước thong dong
Sắc màu thôn nữ, môi hồng chân thôn
Trai thanh nữ tú đầu nguồn
Tỏ tường nhân ái, mê hồn tinh khôi
Bóng nàng thanh cảnh Xứ Đoài
Điệu đàn ánh mắt, hoa cài tóc em
Lướt qua con phố ấm êm
Ru lòng lữ khách, chiều hôm nhiệm mầu
Bước chân chầm chậm yêu kiều
Tựa lưng sông núi… mỹ miều giai nhân
Dáng kiều tha thướt mỹ nhân
Hoàng hôn tim tím… màu ngân đan thành
Xứ Đoài sương trắng trong xanh
Đàn chim hót vọng âm thanh về nguồn!…
Trần Đức Ái
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân