03/07/23 – 03:07

CON SẼ VỀ
Một tuần nữa Tết ông Công ông Táo
Thế mà con chưa về được mẹ ơi
Ở ngoài ni con cứ hắt xì hơi
Mẹ đừng nhắc con nhiều mẹ nhé!
Hôm nay lạnh… mưa phùn rơi nhè nhẹ
Mẹ đừng ra ngoài kẻo ốm mẹ nha
Đừng nhắc con nhiều… con ổn đó mà
Chỉ lo mẹ thôi… người già đâu khỏe!
Con bây giờ… già rồi đâu còn trẻ
Đâu có còn mong ngày Tết như xưa
Đâu còn mong giờ phút đón giao thừa
Thực lòng con… con không hề mong Tết!
Tết đoàn viên… và mẹ ơi có biết?
Vì sao con không mong Tết mẹ ơi
Cha bỏ con… giờ chỉ có mẹ thôi
Và Tết đến là mẹ già thêm tuổi!
Cháu của mẹ đang còn thi mấy buổi
Để cháu thi xong con sẽ về mà
Mẹ đừng ra ngõ đứng nhớ mẹ nha
Hơn tuần nữa con sẽ về với mẹ.
06/01/2022
Nguyễn Thể
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân