22/07/23 – 02:07

CON YÊU
Con yêu đã lớn thật rồi
Bố vui thoát khỏi cuộc đời chuân chuyên
Ngày xưa cơm áo gạo tiền
Gian nan vất vả mọi miền bôn ba
Sáng đi khuya khoắt về nhà
Tiền ăn, tiền học tâm cha u phiền
Thương con xếp lại bút nghiên
Mưu sinh cuộc sống tới miền tha hương
Thông mình con chọn đúng đường
Khai thông sự nghiệp chẳng vương chuyện tình
Thương cha con đã hy sinh
Tình riêng gạt bỏ hết mình vì ta
Lòng cha quặn thắt xót xa
Thương con chữ hiếu vì ta nhọc lòng
Cha mong con sẽ sang sông
Để cha toại nguyện trong lòng được an
Cha thương con lắm vô vàn
Cầu mong trời phật giúp ngàn điều may
Xin con gắng nhớ câu này
Tu tâm tích đức ắt ngày phật thương!

Long Vũ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân