24/08/23 – 03:08

CÔNG CHA NGHĨA MẸ
Mùa thu đến thay màu áo mới
Tấm lòng con nhớ tới mẹ cha
Ơn này rộng lớn bao la
Dạ con in dấu đậm đà song thân.
Trong cuộc sống xoay vần khó nhọc
Nuôi dạy con ăn học thành người
Vàn ngày cha chẳng nghỉ ngơi
Hao tâm nghĩ ngợi để đời con an.
Ham việc dưới nắng tràn khắp buổi
Mồ hôi như nước suối ướt đầm
Cha nào sao nhãng công chăm
Thay mẹ khuất sớm thông tầm sớm khuya.
Con mất mẹ ngày kia mười sáu
Tuổi học trò sầu đậu muôn hôm
Hồn thơ mẹ đã vun đùm
Cho con thời nhỏ nay ươm được rồi.
Giờ cha mẹ xa vời mãi mãi
Chớm thu này con phải tạc ghi
Công cha nghĩa mẹ đương thì
Nâng con rạng rỡ bước đi trọn đời.
24/8/2023
Bùi Tiến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân