01/09/23 – 08:09

CÔNG CHA – NGHĨA MẸ
Mẹ là tất cả mẹ ơi…!
Cho con năm tháng tuyệt vời làm sao
Cha là một ngọn núi cao
Luôn luôn che chở ai nào thấu chăng
Bao năm con đã sách đèn
Công cha nghĩa mẹ nhọc nhằn vì con
Mẹ cha lòng những mõi mòn
Mong con khôn lớn vẹn toàn trước sau
Dẫu là cuộc sống tương rau
Gia đình hạnh phúc có nhau sum vầy
Con đây nguyện một lòng nầy
Sống cho phải đạo trọn đầy nghĩa nay
Mẹ ơi…! Con nhớ những ngày
Mẹ là tất cả đôi tay ấm lòng
Mẹ là dòng nước xanh trong
Cho con tắm mát ước mong bao giờ
Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
Nay con đã đến bến bờ thành công
Trước sau giữ trọn một lòng
Công cha nghĩa mẹ núi sông sánh bằng.
01/9/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân