08/09/23 – 01:09

CÔNG ƠN CHA MẸ
Song thân công đức biển trời
Tấm lòng cao cả, một đời khắc ghi
Con đông tỵ nạnh suy bì
Bao dung khoan nhượng, từ bi rộng lòng
Suốt đời vất vả tiền nong
Tính toan lo đủ, mà không ngại ngần
Vì con chẳng quản tay chân
Miễn sao con được, tăng cân đều đều
Ốm đau vắng một tiếng kêu
Nhìn đàn con lớn, sớm chiều chở che
Tấm lòng cha mẹ như bè
Vượt qua sóng dữ, đưa về bến vui
Nay con khôn lớn chín mùi
Thấy thương cha, mẹ, ngọt bùi hy sinh
Dậy con trung hiếu nghĩa tình
Giữ tròn bổn phận, quên mình hiểm nguy
Vu lan báo hiếu con quỳ
Tâm nhang kính cẩn, lễ nghi phật trời
Cầu xin báo hiếu đôi lời
Mẹ, cha luôn khỏe, cuối đời bình an
Chúng con hứa sẽ chu toàn
Hai vị phật sống, ngập tràn yêu thương
An nhiên đi hết quãng đường
Mai này cõi phật, thiên đường thoát siêu
Trời thu sức khỏe về chiều
Bước chân bớt vững, đừng nhiều nghĩ suy
Hai cụ nay đã quy y
Từ bi, hỷ xả, vui vì cháu con
Cụ còn gia đạo như son
Mai này cụ mất, cháu con rất buồn
Bây giờ con, cháu luôn luôn
Đáp đền nghĩa nặng, cội nguồn sinh ra
Gắn bông hồng đỏ làm quà
Để tặng ông bà, ngày lễ vu lan
“Vị tha, vô ngã” cụ ban
Rể, dâu, cháu, chắt, mấy đoàn kính dâng
Cả nhà sum họp quây quần
Bữa cơm đoàn kết kéo gần nhau hơn
Gia đình gắn bó keo sơn
Nhắc nhau truyền thống đền ơn sinh thành.
27/8/2020
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân