26/05/23 – 08:05

CỨ GIẢ VỜ!
Cứ giả vờ như không nhìn thấy em
Nhưng tâm trí vẫn nghĩ về em mãi
Có lẽ nào ta ngây ngô khờ dại
Nhưng tại sao hình bóng cứ in sâu
Cứ giả vờ ta nào có u sầu
Nhưng buồn đau cứ kéo nhau ùa tới
Mỗi sáng mai cứ thẩn thờ mong đợi
Dòng tin nhắn chúc mọi điều tốt lành
Cứ giả vờ mình chẳng thể mong manh
Nhưng thực tế trái tim anh nhức nhối
Vẫn biết rằng không thể nào chung lối
Sao cứ mãi mộng mơ để làm gì
Cứ giả vờ mình chẳng thiếu điều chi
Nhưng sao cứ thẩn thờ như mất mát
Cứ mỗi lần ngọt ngào nghe em hát
Là giả vờ như chẳng có liên quan
Không tồn tại tình yêu trên thế gian
Là giả vờ nơi trái tim anh đó
Cho anh gửi lời thì thầm theo gió
Anh giả vờ… cứ mãi giả vờ thôi!
Nguyễn Đức
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân