
CUNG ĐÀN TẶNG MẸ
Đêm không ngủ mơ màng hình bóng mẹ
Hơi thở nồng chợt khẽ ấm tim con
Hương tháng Năm sợi nhớ cứ mỏi mòn
Quyện tình nghĩa sắc son dường biển cả
Nghe phảng phất hương bùn thơm đến lạ
Dáng mẹ gầy cấy mạ những ngày đông
Lời yêu thương ẩn mắt ngọc ấm nồng
Nghị lực đã vượt dông mùa bão táp
Buồng tim trổi làn sóng ngầm quẫy đạp
Nhớ những chiều ấm áp ngọt yêu thương
Giọt mồ hôi mặn đắng kiếp vô thường
Nước mắt cạn từng chương buồn con viết
Bao dung lắm chịu cả phần thua thiệt
Mãi gánh gồng không tiếc tuổi xuân qua
Mẹ là hoa, là biển, ánh trăng ngà
Tim muôn thuở không nhòa hình bóng mẹ…
Thanh Thống
